Thương Nhớ Không Nguôi (Tứ Phong)

0354461295

Thành viên
Tham gia
30/6/2023
Bài viết
16
hoa-than-co-dong-dep-hoan-mydocx-1621664347012.jpeg


THƯƠNG NHỚ KHÔNG NGUÔI

Từ ngày em khoác áo hoa
Anh mơ chẳng thấy hiền hoà
Vóc vẻ yêu kiều diễm phúc
Cô Đồng khăn tóc cài thoa.

Lê Thái An
(Tứ Phong)
Phan Thiết 18/9/2022
 
0aaad1c229c8a5a26e0dfcb20de2d9a6.png

SUY TƯ DÁNG NGƯỜI NGOAN

Trang điểm chi em!
Thuỳ mị chi em!
Yêu kiều để làm chi?
Khiến anh phải uống nhiều”thuốc an
thần”
Sao đêm khó ngủ đến thế
Ư!
Em đừng mặc áo dài nữa?
Màu sắc quá sặc sỡ
Mà khiến anh, ngày còn mơ
Bao trăn trở suy tư
Sao chẳng thể nguôi đi, nhung nhớ
Người ngoan.

Tứ Phong
15/8/2023
Ảnh. Sưu tầm mạng??
 
FB_IMG_1692262904855.jpg


SI TÌNH TRONG MUỘN MÀNG

Biết em
đã có chồng
Mà anh
còn tưởng nhớ
Dầu mai
tình rạn vỡ
Duyên nợ
chẳng trời sinh

Em ơi
chuyện chúng mình
Như khói
sương mờ mịt
Lời buồn
qua gió rít
Nghe buốt
lạnh vào tim

Và anh
mãi kiếm tìm
Những gì
không trở lại
Chuyến tàu
xa bến hải
Quên hết
mộng về nhau.

Tứ Phong
17/8/2023
Ảnh . Sưu tầm... ??
 
×
Quay lại
Top