Ebook Rimuru và ma thuật hiện đại

Lord of names

Thành viên
Tham gia
19/8/2021
Bài viết
18
Chương 5:Món ăn độc lạ và ý tưởng mới cho Golem

(Mới có được vài tháng ở đây du lịch mà có nhiều chuyện quá:làm quen với những người bạn mới,trải nghiệm sức mạnh của con người ở thế giới này.Và quan trọng nhất là tôi đã có thể dành thời gian bên mọi người xung quanh.Nhất là sắp tới bữa tối sẽ rất đặc biệt)

Rimuru nghĩ vậy khi đang cùng mọi người đến một rừng tre ở Trung Quốc.

Hôm qua

Rimuru (Nghĩ lại thì từ lúc đến đây mình ăn uống bình thường quá.Này Ciel,em có ý tưởng gì mới cho bữa tối mai không?)

Ciel:<<Em nghĩ lẩu hải sản ống tre là một món ăn thỏa mãn chủ nhân đấy>>

Rimuru (Lẩu ống tre à,nghe hấp dẫn đấy.Mà cảm ơn Ciel-chan nha)

Ciel:<<Ngài khen em nữa đi ???????>>

Sau khi kể cho mọi người nghe ý kiến của mình,ai cũng thấy việc này có vẻ thú vị.Nhất là Milim.Thôi thì cậu ấy cũng khá thích những món độc lạ mà.

Tôi nói với Diablo là ra biển bắt con gì ngon ngon ấy.Còn ba nữ quỷ kia thì có thể đi cùng hỗ trợ Diablo.Tôi cùng Veldora và Milim sẽ đến Trung Quốc thu thập tre.

Diablo:"Thuộc hạ sẽ không làm ngài thất vọng Rimuru-sama"

Rimuru:"Uh"

Bộ ba nữ quỷ:"Chúng thần cũng vậy"

Và đó là nguyên do cho chuyến thăm của chúng tôi đến Trung Quốc

Veldora:"Vậy giờ chúng ta làm gì hả Rimuru?"

Rimuru:"Chúng ta chỉ cần chặt một cây tre là đủ"

Veldora:"Chuyện nhỏ"

Rồi cậu ta chặt nhẹ một cái,ngay lập tức bốn cây tre đã đổ ngay lập tức.Tôi khá bất ngờ là Veldora đã kiểm soát ma lực của mình hiệu quả hơn trước rất nhiều.Thay vì điên cuồng phá hoại như xưa,giờ cậu ta tập trung vào việc rèn luyện kỹ thuật rồi.

Rimuru:"Giờ chúng ta cần chia cây tre này thành bốn khúc"

Milim:"Để đó cho tớ"

Dù mấy công việc "tỉ mẩn" này là một thử thách với Milim,nhưng có vẻ cô ấy đã khác xưa nhiều rồi nên việc này cũng chả tốn mấy thời gian.Sau đó tôi cũng khôi phục lại chỗ tre bọ chặt bằng mấy cây tre khác.

Cuối cùng tôi chỉ việc nhân bản nó lên để sao cho vừa đủ với mọi người.

Hoàn thành xong tất cả mọi thứ,chúng tôi quay về nhà.Nhân tiện thì căn nhà tôi mua được ở đây khá rộng nên có thể nướng đồ ăn được.

Nhìn thấy Diablo,tôi khá bất ngờ là cậu ta bắt hơi nhiều hải sản thi phải.Cơ mà chúng cũng chảng phải loại bình thường gì:Tôm Alaska,Cua Alaska,Ốc vòi voi là nổi bật nhất bởi chúng có tổng cộng 5 đến 6 con gì đấy.Ngoài ra cũng có cả tôm,cua,sò,ngao,hàu,bề bề đủ các kiểu.Đã vậy cũng có cả nấm và rau nữa.

Rimuru (Mà nói thật thì đây là lần đầu tiên mình ăn món lẩu cao cấp thế này đấy.Kiếp trước thì cứ phải luồn cúi mà đồ ăn thì cũng tầm thường.Thôi thì chuyển sinh cũng có cái hay của nó)

Sau khi cắt nắp của thanh tre và vệ sinh sạch sẽ bằng <Thanh tẩy> (??????????) cũng như tắm rửa sạch sẽ cho mấy em hải sản,tôi bỏ toàn bộ vào đầy mỗi ống tre.Cuối cùng là dùng chút <Hắc Hỏa> để nhóm bếp thôi.Tuy phải đợi lâu,nhưng thế này chất lượng đồ ăn là khỏi bàn cãi.Tôi định sẽ rủ thêm mọi người ở Tempest nữa vì dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại.

Trong khi đợi mấy ống lẩu,Milim cùng Veldora vì ngửi mùi đồ ăn nên đã thèm nhỏ dãi.Nhưng vì biết chưa đến lúc do trước đó tôi đã bảo làm cách này đến tối mới có đồ ăn nên họ bảo với tôi:

"Này Rimuru,hay đi đâu đó chơi đi,chứ cứ ngồi đây bọn tớ không kìm nổi mất"

Rimuru:"Cũng được"

Nói vậy chứ thực ra bản thân tôi cũng sắp kìm chế không nổi rồi.

Đề phòng ai ăn trộm mấy ống lẩu,tôi dùng <Kết giới đa thứ nguyên> lên nó.

Và tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đến Yokohama để thư giãn đầu óc và xem xét vài thứ.Nhưng một điều không ngờ đang chờ đợi tôi.

-------------------------------------------------------------------

Tại Yokohama

30/10/2095 15:30 pm

Chúng tôi đang đi mua thêm "TÍ" đồ tráng miệng để ăn nhẹ cũng như manga cho Veldora thì đột nhiên có tiếng nổ phát ra ở một tòa tháp.

Ciel: <<Master,có vẻ đám người của Liên Minh Đại Á đã tấn công Trung Tâm Hội Nghị Quốc tế Yokohama để lấy dữ liệu trong cuộc thi luận văn.Tuy nhiên theo em mục đích chính của chúng là Hiệp hội ma pháp Yokohama.Mà theo em thấy thì có vẻ Tatsuya cùng mọi người đang chiến đấu với một đám robot cùng Linh Thú>>

Đang định mặc kệ bọn họ bởi theo tôi với thực lực của Tatsuya và những người bạn thì có 10 cái Liên Minh Đại Á cũng chả là cái gì,nhưng e là quyết định đó của tôi đã thay đổi sau khi nghe thấy câu cuối của Ciel

Rimuru:"Vậy à,thế thì chúng ta nên đến giúp họ một chút nhỉ"

Ciel: <<Master thật là,ý định thu robot về làm mẫu cho Golem đang hiện ra trong đầu ngài kìa>>

Không quan tâm đến câu nói đó của Ciel,tôi nói với mọi người:

"Chúng ta sắp có chút "trò vui" rồi đây"

Rồi tôi dùng <Che dấu hiện diện> lên bản thân và mọi người cũng làm theo.

------------------------------------------------------------------------------

Yokohama

16:15

Có khoảng năm nhóm được chia ra gồm nhóm Miyuki đang đợi trực thăng và cầm chân bọn robot,nhóm Masaki cùng Katsuto thì đến Hiệp hội ma pháp Kanto còn Tatsuya cùng các "chiến hữu" thì đang trong bộ Mobile suit bay trên không trung xử lý kẻ địch.Cuối cùng là nhóm của Nakajou đang bị kẹt ở dưới hầm.Nhưng vì đã có màng chắn bảo vệ kịp thời nên cơ bản không có thương vong.

Trông thấy cảnh đó tôi biết dự đoán trước đó của mình là chính xác.


Không đợi thêm được nữa,tôi hét:

"ZA WARUDO"

Ngay lập tức thời gian đã ngừng lại,mọi thứ đã bất động.Nếu trước đây tôi chỉ có thể dừng thời gian 30' ở phạm vi nhất định thì bây giờ sau khi đồng nhất với Ciel và sau trận chiến với Null,chỉ số ma lực của tôi còn thuộc diện [Thần Nguyên Thủy].Thế nên đành tạm cho khả năng dừng thời gian cũng như phạm vi là vô hạn vậy.Mà cái kỹ năng của tôi nói đúng hơn là có thể làm bất cứ điều gì với thời gian.Những "người" đi cùng vì đang ở trong bán kính 2m xung quanh tôi nên họ không bị ảnh hưởng.

Dù tôi muốn biết giới hạn của kỹ năng này,nhưng giờ vì đang khá vội nên tôi đã nhanh tay dịch chuyển bỏ một con robot vào <Không gian ảo>.Rồi để ý đến thấy có một số người cùng trực thăng bên Nhật Bản ở trên không,tôi liền dịch chuyển họ xuống mặt đất nơi nhóm Miyuki đang ở đó bởi Ciel nói rằng trực thăng này ở đây để đón nhóm của cô ấy.Cuối cùng là dịch chuyển nhóm của Nakajou đến bên cạnh nhóm của Miyuki và tất nhiên là ngoài bán kính 2m quanh tôi rồi.

Sau đó tôi nói với Carrera:

"Nhờ ngươi xử lý đám còn lại"

Đám người còn lại để nhóm Tatsuya cũng được rồi.Dù gì thì chúng cũng chẳng thoát khỏi cậu ấy đâu.

Carrera:"Thần rất vinh hạnh Rimuru-sama"

Rimuru:"Mà chỉ được xử lý lũ robot và Linh Thú thôi đấy"

Carrera:"Như ý ngài,Rimuru-sama"

Nguyên do của việc này là Ultima và Carrera tranh nhau việc ai sẽ phá hủy chỗ "sắt vụn" và đám Linh Thú còn lại.Ngăn cản không được vì dù gì mãi họ cũng chưa được "bung lụa" trong trận chiến thực sự nào ở thế giới này.Cuối cùng vì Carrera thắng oẳn tù tì nên mới có chuyện này. Còn Ultima có vẻ vẫn khá phụng phịu thì phải.Nhưng rồi cô ấy cũng không như vậy nữa.

Rimuru:"Thời gian lại tiếp tục trôi"

Sau đó chúng tôi dịch chuyển về nhà để lại Carrera với đám robot đó.Tôi dịch chuyển con robot này về Tempest cho Ramiris.Hẳn là cô ấy cũng sẽ thấy vui vì giờ đã có việc để làm.Còn Linh Thú thì tôi cũng chả có hứng thú mấy bởi tôi đã có đội lang binh rồi.

Dù rất muốn ăn lẩu ngay,nhưng vì vẫn mang bản năng của một người Nhật,tôi đành phải đợi Carrera quay về.

Rimuru: (Mà nếu là cô ấy thì chắc cũng nhanh thôi)

----------------------------------------------------

Carrera: (Không thể để Rimuru-sama đợi được)

Rồi Carrera dùng <Cảm nhận vạn năng> để tìm toàn bộ số robot cùng đám Linh Thú còn lại.

Sau đó cô dùng <Điều khiển trọng lực> khiến bọn chúng bay hết lên trời.

Tiếp theo cô nạp đạn vào khẩu súng ma thuật ưa thích của mình,hay đúng hơn đó là kỷ vật của Tatsuya Kondou sau trận chiến với Đế quốc phương Đông

"Biến thành tro bụi đi"

Rồi Carrera thi triển ma pháp hạch kích <Trọng Lực Sụp Đổ>.

Đây cũng là ma pháp sở trường của cô.

Cuối cùng thì khỏi cần nói cũng biết,lũ robot cùng đám Linh Thú đã biến thành một "tràng pháo hoa" với kết quả cuối cùng là một đống sắt vụn rơi loảng xoảng từ trên trời rơi xuống.Nhưng vì vẫn nhớ lời Rimuru nên cô dùng <Kết giới thứ nguyên> để bảo vệ những người xung quanh.Vì vậy nên cơ bản không có thương vong gì.Lúc này Carrera có thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

(Mình nên rời khỏi đây thôi)

Nghĩ thầm như vậy,Carrera dịch chuyển lại về nhà,nơi Rimuru-sama cùng những người khác đang đợi cô.

---------------------------------------------------------------

Tatsuya PoV

Hiện giờ tôi nhận được lệnh là hỗ trợ Đội trưởng Yanagi giúp những người dân đang trú ẩn ở nhà ga Sakuragicho chờ trực thăng để di tản.

Tuy nhiên chuyện tiếp theo khiến tôi không thể giải thích được.

Khi tôi đang bay thì đột nhiên lại đang đứng ở chỗ của nhóm Miyuki.Bên cạnh là trực thăng của nhà Saegusa và nhà Kitayama.

Chuyện tiếp theo còn ngạc nhiên hơn.Đột nhiên lũ người máy xung quanh bay lên trời và phát nổ.

Không chỉ vậy,những người máy và thêm cả Linh Thú ở chỗ khác cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Bất ngờ nhất là nhóm của Nakajou-senpai đang bị kẹt dưới tầng hầm giờ đã đột ngột xuất hiện ở đây.

Những người xung quanh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.Và có vẻ họ ngạc nhiên khi thấy tôi.Dù rất muốn giải thích nhưng bản thân tôi còn đang không hiểu chuyện này là sao thì không nói được gì.

Đang tìm cách giải thích hợp lý với mọi người thì đột nhiên có một đàn châu chấu bay đến.Thấy vậy thì mọi người đều gác lại những câu hỏi của bản thân và cũng đành nghĩ rằng không ai bỏ mạng là may rồi.

(Còn lại thì như anime.Chỉ khác ở chỗ robot cùng Linh Thú tạch hết nên việc bắt người của Liên Minh Đại Á trở nên dễ dàng hơn)

-------------------------------------------------------------------------

Rimuru-PoV

Cuối cùng sau một ngày "làm việc" vất vả,cuối cùng bọn tôi cũng có thể thưởng thức nồi lẩu ống tre rồi.Về hương vị thì khỏi phải bàn,ngon hết chỗ chê. Sự kết hợp của nước lẩu cùng mùi vị của hải sản chíng thức đánh bay mọi mệt mỏi trong người chúng tôi.Và hiện tại thì chùng tôi đang tận hưởng bữa tiệc này ở Tempest.Phải nói là hoàn hảo.À mà đây là lần đầu tiên mà Khống Bách Đội ăn đồ ăn của con người nên nó là một trải nghiệm mới với họ.Tất nhiên là tất cả mọi người đều hài lòng với bữa ăn này.

Đúng như dự đoán,Ramiris vô cùng hứng thú với mẫu vật mà tôi đem về.Ngay cả Gadra cũng hứng thú với công việc này bởi ông ấy đã có thể tiếp xúc với công nghệ của thế giới này.Mặc dù công nghệ khá giống Đế Quốc,Đế Quốc lại không hề có robot như ở đây.

Đang mải ăn uống thì Gadra,nhóm Shinji cùng Masayuki đến hỏi chuyện tôi về thế giới ở tương lai thế nào thì tôi cũng kể lại những gì tôi thấy.Nghe xong họ có vẻ cũng muốn được đi tham quan nhỉ.Tôi cá là kiến thức ma pháp ở đó chắc chắn có thứ thỏa mãn được sự h.am m.uốn nghiên cứu của Gadra.Còn nhóm Shinji,Masayuki và nhóm Chloe chỉ đơn giản là muốn xem tương lai có gì thôi.

Rimuru:"Có vẻ ngài mai lại là một chuyến đi chơi nữa"

Nhưng tôi không thể ngờ là những gì Carrera làm hôm nay lại vô cùng nổi bật

Thế hệ mai sau ở thế giới này sẽ mãi nhớ về ngày 31/10/2095 bởi nó không chỉ là một bước ngoặt trong lịch sử quân sự, mà còn là bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Sự kiện này đã chứng minh một chân lý hiển nhiên rằng pháp thuật vượt xa mọi loại vũ khí từ trước đến giờ. Đồng thời ngày đó đã tạo ra nhiều bí ẩn mà nhân loại khó giải thích được.

"Scorched Halloween và HALLOWEEN FIREWORKS" sẽ là những cái tên đánh dấu cho mốc sự kiện quan trọng này.

End SS1
 
×
Quay lại
Top