Ông lão cần kính - Album truyên xàm - P1

Choco Kawaii Writer

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2023
Bài viết
161
Ông Lão Cần Kính

Một ông lão vào cửa hàng kính nói với người bán hàng: "Tôi cần một chiếc kính".

Người bán hàng trả lời: "Dạ vâng, loại nào ông cần?".

Ông lão: "Loại nhìn xa được".

Người bán hàng: "Dạ, đây ông thử xem sao".

Ông lão đeo vào rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ông nói: "Tôi vẫn không nhìn rõ lắm".

Người bán hàng: "Dạ, ông thử loại này xem".

Ông lão đeo vào, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Vẫn không được".

Người bán hàng: "Dạ, ông thử loại này xem, loại tốt nhất của chúng tôi".

Ông lão đeo vào, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thốt lên: "Quá tuyệt vời! Tôi có thể nhìn thấy cả con ruồi trên tường kia".

Người bán hàng: "Vậy là ổn rồi phải không ông?".

Ông lão: "Không, tôi phải lấy lại kính cũ thôi. Tôi không muốn nhìn thấy con ruồi đó nữa".
Người bán hàng cười và nói: "Ông đúng là một khách hàng hài hước. Nhưng tôi rất vui vì ông đã tìm được chiếc kính phù hợp với mình".

Ông lão trả tiền và rời khỏi cửa hàng, trong lòng cảm thấy rất vui vì đã tìm được chiếc kính phù hợp. Ông đeo kính và đi bộ trên phố, cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng và sắc nét. Ông có thể nhìn thấy những chiếc lá trên cây, những bông hoa trên cỏ, và cả những chú chim bay trên trời. Ông cảm thấy rất hạnh phúc vì giờ đây ông có thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng hơn.

Ông lão đi đến một công viên và ngồi xuống một chiếc ghế dài. Ông nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác yên bình. Ông cảm thấy rất biết ơn vì mình đã tìm được chiếc kính phù hợp. Ông biết rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi ông có thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng.

Ông lão mở mắt ra và nhìn xung quanh. Ông thấy một người phụ nữ trẻ đang ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó. Cô ấy có mái tóc dài và đen, đôi mắt sáng và một nụ cười rạng rỡ. Ông lão cảm thấy rất ấn tượng với cô ấy.

Ông lão đứng dậy và đi đến chỗ cô ấy. Ông mỉm cười và nói: "Xin chào, tôi là ông lão cần kính".

Cô gái trẻ nhìn ông lão và cười. Cô ấy nói: "Xin chào, tôi là cô gái trẻ có thị lực tốt".

Ông lão và cô gái trẻ bắt đầu nói chuyện. Họ nói về cuộc sống của họ, về công việc của họ, và về những sở thích của họ. Họ nói chuyện rất lâu và rất vui vẻ.

Khi trời bắt đầu tối, ông lão và cô gái trẻ chia tay nhau. Ông lão cảm thấy rất hạnh phúc vì đã gặp được cô gái trẻ. Ông biết rằng mình sẽ không bao giờ quên cô ấy.

Ông lão trở về nhà và đi ngủ. Ông mơ thấy mình đang đi bộ trong một khu rừng. Ông có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Ông có thể nhìn thấy những chú chim hót trên cành cây, những chú sóc chạy trên mặt đất, và những bông hoa nở rộ khắp nơi. Ông cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn vì mình đã tìm được chiếc kính phù hợp.
 
×
Quay lại
Top