NHẬT KÝ HẰNG NGÀY CỦA TUII

anhtho

Thành viên
Tham gia
23/8/2023
Bài viết
2
Ngày hôm nay em có cảm giác rất mệt mỏi.Em cảm thấy mọi thứ xung quanh em dần xáo trộn,lạ lẫm nó khiến em khó thở lắm.
Em bây giờ như một cái xác không hồn vậy,em trôi nổi lạc lõng với cuộc sống quanh em. Không thể khống chế được cảm xúc của mình.Đôi lúc em tức giận vô cớ nó làm em rất khó chịu,em bắt đầu cọc cằn chửi rủa thậm chí còn dùng bạo lực(em đấm vô gối,tường) có lúc em tự giày vò bản thân mình nữa cơ:em đập mạnh vào đầu,em giật tóc,tát bản thân,có lúc nghĩ tớ rạch tay nữa nhưng em không giám làm vì em rất sợ.Em đã từng thử rạch tay 1 lần vì quá stress và nó thật sự rất đau và dễ lộ.Em bây giờ mệt mỏi quá.
Em mất đi định hướng của bản thân mình em cũng không rõ mục đích sống của em là gì cả.Em thích ở một mình(vì có cảm giác an toàn),em suy nghĩ rất nhiều phần lớn suy nghĩ của em rất tiêu cực,có nhiều lúc em muốn biến mất nhưng nghĩ đến gia đình ba mẹ em nên thôi.
Em có tiêu cực quá không nhỉ??
 
Quay lại
Top