Mẹ ơi... - Thanh Trắc Nguyễn Văn

thanhtracnguyenvan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/7/2023
Bài viết
215
20240502_222222_Fotor_Collage.jpg


MẸ ƠI...

Mẹ ơi...
Ngày tám tháng ba
Bài thơ con viết chỉ là nhỏ nhoi
Bôn ba cuối đất cùng trời
Vẫn không tìm hết những lời mẹ ru.

Mẹ ơi...
Nhặt trái mù u
Nhớ cau xanh vỡ ưu tư lá trầu
Ba mươi năm lạnh dãi dầu
Bão dông mẹ gánh bạc màu cô đơn.

Mẹ ơi...
Chân cứng đá mòn
Con đi vẫn nhớ thuở còn thơ ngây
Mẹ giờ hóa khói mây bay
Câu thơ ứa lệ từ ngày mồ côi.


Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

280298895_2175744279248563_3586440469285893245_n.jpg


Lời tác giả: Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Giáo dục - Thời đại, ký với bút danh Nguyễn Văn Tạo.
 
×
Quay lại
Top