erita hạ lan tâm nhi cám ơn bạn đã quan tâm!!!!Đây là fic cuẩ em họ mình post ở trang mạng khác.Nó ko có nick ksv nên nhờ mình post hộ!!!Hi vộng bạn sẽ thích!!!
CHAP 4 : Tạm biệt bố mẹ .Con đi đây !
Chap có sớm hơn dự định nha ,mình rảnh quá.
+...........................................................+
.
Ngày 21 tháng 12.
~Phòng công chúa~
''Cộc..cộc..'' -Thưa công chúa ,tôi là Grace đây à !-Cô người hầu Grace đã đến mang buổi sáng cho Hannah.
-À, Grace đấy sao ?Chị vào phòng đi ,em không khóa cửa đâu. -Bên trong phòng vọng lại là tiếng chào trong trẻo của nàng công chúa.
Grace ngạc nhiên .Sao hôm nay cô lại thay đổi cách xưng hô và dậy sớm thế ?Đúng là một điều lạ lùng :
-Cô...Công chúa ?Người dậy rồi sao ? -Grace lắp bắp.
-Chị hỏi nhiều quá !Em đói rồi ,phiền chị mang bữa sáng vào cho em.-Cô đáp lại lời Grace.
Grace chẳng hiều chuyện gì .Cô mặc kệ những câu hỏi đang vây quanh đầu cô và bước vào căn phòng lớn dành cho công chúa.
''Kẹt''
- We wish you a merry christmas...we wish you a merry christmas...We wish you a merry christmas...-Tiếng nhạc giáng sinh ở đâu vang rền khắp căn phòng sang trọng.
Grace bước vào chưa kịp hoảng hồn thì hình ảnh đầu đập vào mắt cô là một cây thông giả sừng sững kế bên cách cửa gỗ. Bên cạnh có mấy cô người hầu đang treo cái dây kim tuyết và đống đồ lên cây .Căn phòng công chúa Hannah rực rỡ sắc màu ,không còn vẻ buồn tênh như trước nữa.Bỗng...
- Chị Grace !-Thì ra là Hannah .-Chị tới rồi sao ?Để bữa ăn sáng của em trên đầu gi.ường đấy .Em sẽ ăn ngay.
Hannah nhìn Grace cười .Một nụ cười tuyệt hảo gần như biến mất trên bờ môi cô. Grace cũng đáp lại .Cô chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt trần của người công chúa xinh đẹp .Giờ cô mới nhận ra đây mới là bản tính ,sắc đẹp của một con người kiều diễm trên báo chí Anh Quốc hay đưa tin.
Bên nàng công chúa xinh đẹp là những cô tì nữ đang chải bươn mái tóc đen óng ả ,xõa dài.Khuôn mặt xinh đẹp của cô công chúa đang chăm chú các dòng chữ trong quyển tiểu thuyết. Trong lòng Hannah hôm nay rất vui vẻ .Cô sẽ không cho phép ai phá hoại mùa giáng sinh của mình.
-À, chị Grace .Nếu chịkhông còn bận gì thì phiền chị giúp em dọn hành lý như đồ đạc ,tư trang và vật dụng cá nhân vào va li lên đường của em được chứ !-Hannah nhìn Grace như nài nỉ.
Grace nghiêng đầu nhìn công chúa đáng yêu. Trong khung cảnh mỗi người một việc ,các đồng nghiệp của mình đang chuẩn bị Noel ,sửa soạn cho công chúa... và người mà cô chờ đợi là sẽ có tình cảm với cô bao lâu nay là Hannah đã biết tự lo cho mình.Tất nhiên cô không thể làm ngơ được ,nhất định cô phải giúp công chúa ăn mặc thật đẹp trước khi lên đường qua Nhật Bản.
.
.
.
Đã tới trưa ,mọi việc tất bật buổi sáng đã hoàn tất .Giờ công chúa chỉ có việc nghỉ ngơi cho chuyến đi xuyên châu lục.Nhưng nàng công chúa của chúng ta vẫn chưa muốn thế.Gương mặt xinh đẹp đượm buồn vì phải xa cha mẹ...3 tháng !!!
~FLASH back ~
-Hannah ,bố mẹ vừa thảo luận với đức vua Nhật Bản trên thư từ mới xong .Họ đã đồng ý giao con ở lại Nhật trong vòng 3 tháng.-Shermy nghiêm nghị tuyên bố.
Nàng công chúa giật mình trước lời nói của bà Shermy.Cô muốn xác định lại :
-Mẹ à ,mẹ có lầm không ?3 tháng lận sao ?Làm gì con chịu nỗi nếu không được quay trở lại quê nhà ?-Cô cãi bướng .Cô dơ ba ngón tay ra ,thục ra thục vô như một đứa trẻ đang chơi trò chơi .
-Rốt cuộc vẫn là 3 tháng !-Cô nhìn thấy ngón tay mình vẫn còn dơ cả ba hẳn hoi.Cô lắc đầu ngoay ngoảy -Chắc chắn có sự nhầm lẫn ,phải không mẹ ?Con chắc chắn .Đúng không bố?
Rồi cô quay qua cầu cứu sự biện minh của Hak.
-Bố Hak yêu con lắm mà !-Cô năn nỉ trong nước mắt ,y như một đứa trẻ.
Hak cũng chẳng chịu nổi Hannah. Suy xét lại ,từ nhỏ,Hannah đã được sống trong nhung lụa ,gấm vóc và gia sản của hoàng tộc. Tuy là thế như lại không phù thuộc vào gia đình.Đáng lẽ ra cái tính nhõng nhẽo và đua đòi lúc mới lớn này là điều chưa xuất hiện với cô ở tuổi 17.Con gái ngài cần phải chỉnh đốn lại việc này ,mặc dù ngài rất chiều công chúa.
Ông đỡ con gái đứng dậy :
- Xin lỗi con ,Hannah. Ta buộc phải đưa con đi.Ta không muốn con tùy thuộc vào gia đình quá nhiều.-Ông lảng mặt cả con gái.
Nàng công chúa rưng rưng nước mắt :
-Con ghét bố mẹ lắm !
~End FLASH ~
''Giờ thì quá muộn rồi...Hannah ,mày phải chịu đựng sự thật thôi !Bố mẹ chỉ muốn tốt cho mày cả thôi mà...''-Cô chăm chú nhìn vào những viên ngọc trai đang nằm lăn lóc trên bàn.Tất cả viên ngọc ấy đều từ dây chuyền quý của cô.-''Mà nghĩ lại cũng tiếc thật...trang trí căn phòng đúng phong cách giáng sinh rồi mà sao mình vẫn không được hưởng một mùa giáng sinh không trọn vẹn thế !''
Sao bỗng dưng trong lòng Hannah bây giờ lại rất muốn gặp thần dân của vương quốc Scotland đề nói một lời từ biệt chân thành ,đúng mực là một công chúa .
-Markie đâu ?-Cô ra lệnh.-Vào đây ngay cho ta.
-1 phút 45 giây 29...công chúa gọi tôi.-Xuất hiện là một chàng trai da nâu ,ăn mặc cầu kì và sang trọng.Tay cầm đồng hồ vàng .
Hannah thấy vậy bật cười :
-Thôi đi Markie ,ta muốn đi gặp thần dân của mình.Chuẩn bị xe cho ta -Cô dịu dàng.
Markie bất ngờ. Sao hôm nay công chúa hiền thế ?Sao người lại không phàn nàn chuyện quá xem trọng thời gian của mình ?...Hàng ngàn câu hỏi cũng đồng thời xuất hiện quanh Markie .Nhưng anh vẫn đi chuẩn bị xe cho nữ hoàng tương lai.
.
.
.
~Cung thành~
Mặt trời hạ bóng ,trời chiều tà đượm buồn nhưng không khí náo nhiệt của khu chợ không pha. Nàng công chúa đến nhà thờ Tôn giáo trước tiên.Cô công chúa dường như đã nhớ ra một chuyện nào đó ở đây .
.
-Con xin lỗi về việc hôm qua .Con đã không nghe người giảng bài và còn làm người nổi giận.Uổng công người đã tận tụy đến dạy nhạc cho con .Hy vọng cả người và Chúa có thể tha thứ cho con .-Hannah cúi mặt ,xin lỗi vị nhạc sư hôm trước đã dạy mình hát thánh ca.
Vị nhạc sư mỉm cười hạnh phúc :
-Princess ,you 're come back.I waiting this time you getting error.I forgiveness to you. (Công chúa ,người đã trở lại. Ta đợi giây phút này, công chúa sẽ nhận lỗi.Ta tha thứ cho công chúa.)
Hannah vui vẻ nhìn cảm kích vị nhạc sư ,rồi quay qua nhìn Markie ,gật đầu :
-Và con cũng muốn xin đức cha một điều nữa. -Cô quay qua nhìn mục sư nhà thờ Scotland .
Ghé sát tai cha và thì thầm một điều gì đó mà chỉ riêng 2 người nghe được.
-Uh ,uh. Được chứ công chúa của ta.Con có thể làm đó nếu muốn .Ta sẽ triệu tập các thần dân đến đây.
Không một chút do dự ,công chúa đi theo lối mòn cầu thang .Markie không hiểu gì nhưng vẫn muốn đi theo bảo vệ công chúa.
Một lọng tóc thơm mùa hoa lan của công chúa Hannah bay phấp phới trên bóng chiều tà.Gương mặt kiều diễm khẽ cười hiền.
-Là sân thượng sao ?-Markie ngạc nhiên.-Thưa công chúa ,người lên đây làm gì ?
''Vù...''
Hannah chỉ đáp lại lời Markie bằng tiếng gió thổi mùa đông buốt giá.Cô bước tới lan can thanh vinh của ban công cao nhất ,nơi có thể thấy tất cả Scotland rộng lớn.Tất cả các thần dân đều đứng tấp nập trước nhà thờ, ai cũng ngạc nhiên .
-Hừm..hừm...-Cô ho mấy tiếng trong tiếng gió .-Tất cả các thàn dân yêu quý của ta .Xin chào tất cả mọi người .Xin kính gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất cho toàn thể thần dân của xứ sở Scotland.
Hannah cúi chào kính cẩn với các thần dân .Mọi người phía dưới quỳ xuống ,đồng thanh hô to :
-Kính chào công chúa !
Hannah khẽ gật đầu :
- Miễn lễ.Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn thông báo với các thần dân.
Trước mặt công chúa đầy những tiếng bàn tán xôn xao.Cô vội hóa giải lời bàn tán của công chúng.
-Trật tự .Ta muốn nói : Trong 3 tháng tới ,ta sẽ không có mặt ở Scotland nữa. Ta phải rời đất nước xinh đẹp này.Vì một lý do hệ trọng nào đó của cha mẹ ta mà riêng tư ta cũng không biết.Ta sẽ đến đất nước Nhật Bản để dự một buổi tiệc. Xin cáo lỗi về các thần dân !-Cô nghiêm nghị phát biểu trước đám đông ,nói những lời chân thành nhất của trái tim.
Dân chúng hết sức bất ngờ .Họ đặt câu hỏi nếu một vương quốc thiếu vắng công chúa -một nữ hoàng tương lai thì sẽ ra sao cho đất nước ?.Đó là giả sử nàng công chúa Scotland thứ 17 không thể quay trở về sau chuyến tham quan..Cô chỉ đáp lại thần dân bằng sự im lặng ,cô giải thích tất cả :
- Mọi người không nhất thiết phải lo cho ta .Ta là công chúa ,một nàng công chúa bướng bỉnh ,nghịch ngợm làm phiền lòng người khác thì làm sao gặp rắc rối được cơ chứ ?.Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ta không quay trở về .-Cô an ủi .
Rồi Hannah tiếp tục nói :
-Chuyện công chúa ở tuổi mới lớn như ta phải đi viếng thăm đất khách là chuyện bình thường mà, và đồng thời cần thiết với việc học hỏi cơ bản cho tầng lớp xã hội.Thần dân của vương quốc ta chỉ cần giàu mạnh ,cơ sở phát triển ,không thiếu thốn trong mọi tầng lớp ,mọi gia đình hạnh phúc và bản thân mỗi người phải tự biết không nên trở thành gắng nặng của nhân dân và gia đình .Như vậy chỉ là trách nhiệm của cư dân Scotland.
Ta xin hứa với mọi người ,Chúa trời sẽ làm chứng cho ta rằng :Sau chuyến đi kéo dài 3 tháng này ,ta sẽ đem về cho xã hội đất nước những gì ta học hỏi được ở Nhật Bản .Đồng thời đưa tầng lớp thấp nhất của xã hội Scotland trở thành cư dân đối xử bình đẳng.
Hannah dơ một ngón tay lên bầu trời cao vời vợi ,xin sự minh chứng của Chúa .Một thời gian im lặng qua đi .Sau đó là những tiếng vỗ tay rao rào từ 4 phía .Họ đang tán thành những gì mà nàng công chúa xinh đẹp đã nói.
Còn Hannah ?
Đương nhiên là cô vô cùng hạnh phúc trước sự hạnh phúc của nhân dân.Chính bản thân cô cũng rất tán thành với bài phát biểu miệng chân tình của mình.
.
.
.
Mộ lúc sau ,dân chúng giải tán hết ,đức cha tiến gần công chúa .Ông xoa đầu vị nữ thần tương lai.
-Con đã hòa thành một buổi diễn thuyết trước quần chúng rất hay .Ta cũng tin rằng Chúa sẽ minh giám cho con ,con gái ạ !
Hannah đáp lại bằng nụ cười buồn :
-Con cảm ơn cha rất nhiều trong thời gian vừa qua.Cha đã thật sự giúp con rất nhiều .Con mang ơn cha lắm !
Vị mục sư nhà thờ nhìn Hannah cười hiền. Ông khẽ liếc qua đồng hồ ,vừa định thông báo cho công chúa là sắp tới giờ lên đường rồi .Bỗng nhiên ,có một người đã thay thế ông làm điều đó :
-Thưa công chúa ,đã tới giờ người phải ra sân bay rồi ạ .Nếu không ta sẽ trễ chuyến mất .-Markie thông báo thời gian gấp gáp nhưng cậu trông vẫn khá bình tĩnh.
-Oh ,thế à ?Cảm ơn anh ,Markie .-Rồi cô quay qua ôm lấy vị mục sư như lời chào tạm biệt.
Ông mục sư cũng ôm lấy công chúa ,một lát sau ,ông gỡ tay công chúa ra :
-Con mau đi đi ,kẻo trễ .Ta chắc là chuyến bay này mang một ý nghĩa quan trọng với con.Cầu chúa phù hộ cho con ,ta cho con sợi dây chuyền này coi như kỉ niệm của nhân dân Scotland dành cho con .Ngay bây giờ thì hãy mau đi đi nhé !
~Sân bay Scotland ~
Hòa theo nhịp sống hiện đại, sân bay Scotland cũng rất náo nhiệt .Chủ của sân bay này là vị giám đốc trẻ tuổi , con trai của vị mục sư trong nhà thờ.
Hôm nay ,Hannah đã chuẩn bị cho mình hoàn chỉnh chuyến bay .Cô ăn bận một cách bình thường ,giả dạng như thần dân đang trong giờ xuất cảnh. Dáng người cao cao ,xinh đẹp của cô che đậy thân phận công chúa bằng cặp kính mát ,áo phông mỏng và quần jeans.
-Các hành lý đã xong rồi thưa công chúa. Chúc người đi đường bình an -Grace ôm lấy nàng công chúa xinh đẹp.
-Con lên đường phải cẩn thận biết chưa ?Bố mẹ luôn dõi theo con đó.-Hak mỉm cười với cô con gái mình.
-Dạ ,con hiểu rõ rồi !-Hannah ra vẻ như vị thủ lĩnh ,cô đáp lại ngay.
- Hây da ,''con hiểu rõ rồi''.Nghe ngon ngọt quá nhỉ. Nói vậy chứ con gái vụng về của mẹ có làm được không đó?Nói thì phải cẩn thận nghe chưa.-Shiho khuyên bảo.
Markie bước đến:
-Thủ tục đã xong ,mời công chúa lên người .
Cuối cùng ,họ có một cái ôm tập thể chào tạm biệt.
~Trên máy bay~
''Con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm .Scotland thân yêu''