"Đứa trẻ" của bạn

HT H Phúc

Thành viên
Tham gia
24/8/2023
Bài viết
2
Hôm nay mình vừa đọc được một câu rất hay trong cuốn sách "Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ" của Cảnh Thiên nói về "đứa trẻ" bên trong chúng ta: "Bạn của hiện tại, cho dù bao nhiêu tuổi, trong tim nhất định vẫn có một 'đứa trẻ'. Mức độ hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào mức độ nhận thức hạnh phúc của đứa trẻ đó"
Có thể bạn chưa phát hiện ra, bên trong bản thân các bạn đang tồn tại một "đứa trẻ".
Trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, dần dà các bạn sẽ bỏ quên mất bản thân mình, không nhìn nhận lại cảm xúc và tâm hồn của mình.
Các bạn sẽ không biết được đâu, khi các bạn không nuôi dưỡng đứa trẻ của mình, lâu ngày các bạn sẽ thấy được mình chai sạn, trơ trọi với cuộc sống này, hạnh phúc sẽ không còn tìm đến bạn nữa vì bạn đã bỏ lỡ và không cảm nhận được hạnh phúc đang đến với mình.
Đứa trẻ bên trong chúng ta rất cần sự an ủi, sự quan tâm, sự lắng nghe và đồng cảm, vì đó chính là con người thật của bạn.
Nếu đến cả con người thật của mình mà chúng ta còn chưa lắng nghe được thì làm sao mà chúng ta có thể lắng nghe người khác.
Mình biết nếu không bận rộn thì bạn sẽ cho rằng mình sẽ khó thành công, nhưng nếu không biết cách bảo vệ đứa trẻ bên trong mình thì bạn sẽ thành công mà không cảm nhận được hạnh phúc.
Rốt cuộc, sống để làm gì khi chúng ta không hạnh phúc, không vui vẻ và bình yên trong tâm hồn của mình. Rồi bạn sẽ mất dần khả năng cảm nhận cuộc sống và tìm ra giá trị của bản thân mình. Một ngày nào đó, khi "đứa trẻ" của chúng ta không được dỗ dành sẽ biến mất hoàn toàn, nó sẽ không cho ta cảm nhận được hạnh phúc và nhìn lại bản thân mình nữa.
Hãy nhớ nhé, nuôi dưỡng "đứa trẻ" của bạn, để khi hạnh phúc đến chúng ta sẽ cảm nhận được mà vô cùng vui sướng.

-hthp-
 
Quay lại
Top