Aivay
Thành viên
- Tham gia
- 17/10/2023
- Bài viết
- 0
Hôm nay mình đã cãi nhau với dì mình,k chỉ riêng đó mà mấy nay mình và dì cãi nhau ngày càng nhiều hơn.nếu phải bắt đầu thì chắc phải từ lúc mình chuyển tới chỗ dì dượng mình ở,mình nhiều lúc chểnh mảng ship nhầm nhà Quên trước quên sau(mình đi ship hoa quả cho dì)nhiều lúc mình mắc lỗi rất nhiều+thêm nhiều hiểu lầm nữa mà dì và mình càng trở nên nghiêm trọng hơn,hôm nay cũng cậy dì đã nhắc mình rằng tối hôm trước mình k đóng cửa nhà(mình sống ở chung cư tầng 2 k có hàng xóm ở cạnh, ở một phòng duy nhất)vậy là mình thắc mắc mình nhớ rõ ràng mình đã đóng cửa chốt khoá cẩn thận r mới vào ngủ mình còn nhớ tối đó mình làm bài tập gì mình nó lúc mấy giờ vậy mà ngay sáng sau đấy dì mình nói với mình rằng cửa mở toang không đóng,dì kể thêm dì dậy sớm nhất nhà (5h) r dì kể với mình,mình k chắc rằng có phải do mình nhớ nhầm hay sai hay k nhưng chắc chắn rằng mình đã khoá cửa thế là mình đã đối lại với dì mình nhưng dì vẫn k tin(do nhiều rất nhiều lần trước đó mình hay quên và nhớ sai)mình cũng băn khoăn và 1 hồi nchuyen với dì(chuyện gia đình của mình),nhìn dì một hồi mình thấy dì tức giận lắm nếu là mình thì mình cũng sẽ tức mình biết mình ngu mình k lm đc tích sự gì cả mình bt chứ.. mình cảm thấy có lỗi vs dì của mình nhưng 1 tiếng xin lỗi mình cx chả dám cất lên mình vừa tồi vừa hèn.mình vừa khóc xong rồi mới ghi nhật kí đấy nghe trẻ trâu thật mình muốn chết lắm nhưng mà mình sợ mẹ mình sẽ buồn mình sợ
Đỉnh điểm cảm xúc của mình đấy?như đồ điên nhỉ?như bọn nít ranh chưa trải sự đời vậy thấy mình như đặc cầu thật sự?
Điên thạta đấy như con đa nhân cách
Đỉnh điểm cảm xúc của mình đấy?như đồ điên nhỉ?như bọn nít ranh chưa trải sự đời vậy thấy mình như đặc cầu thật sự?
Điên thạta đấy như con đa nhân cách