Hội những người thuộc cung bảo bình

Những Điều Về Bảo Bình

Họ sôi nổi như lửa khi quen người ta, nhưng rồi lại im lặng như băng khi quan sát người ta.
Những điều khiến người khác dễ gần.

Họ sở hữu nụ cười tươi và ấm.

Con gái Bảo Bình dễ khiến con trai bị thu hút bởi sự nữ tính.

Con trai Bảo Bình thì hay làm ánh mắt đưa tình.

Họ rất hay chọc phá làm trò cười cho người khác.

Họ rất biết lắng nghe.

Họ luôn đối xử tốt với mọi người.

Trong mọi vấn đề của team họ giải quyết theo kiểu công bằng dù là người tình cảm.

Họ thường là người phá băng bắt chuyện trước với 1 người xa lạ.

Những điều khiến mọi người rời xa Bảo Bình.

Họ sôi nổi như lửa khi quen người ta, nhưng rồi lại im lặng như băng khi quan sát người ta.

Họ quá nóng tính, thường nói thẳng mà không sợ mất lòng người ta vì tính bốc đồng.

Sở thích quái dị khác người

Thích sự tự do, thường tách ra riêng vì ở lâu thấy chán

Là người ghét bị dạy đời nên thường bật lại 1 số thành viên "khét tiếng" trong nhóm.

Và quan trọng nhất là, dù có chuyện gì đi chăng nữa họ thường lựa chọn "Em sẽ là người ra đi"...


Với Bảo Bình
Chịu đựng giỏi
Kìn nén cảm xúc giỏi
Im lặng một mình cũng giỏi
Khóc một mình cũng không ai bằng
Thế nhưng
Không phải Bảo Bình không biết đau ,không có cảm xúc
Trẻ con ,nhõng nhẽo nhưng
không phải là lúc nào cũng vui ,không có suy nghĩ
Bảo Bình hơn ai hết là Cung giả dối nhất vì lúc nào cũng lấy nụ cười che lấp nỗi buồn ,lấy trẻ con che đậy những suy nghĩ người lớn !!!

Bảo Bình
NHỮNG "BÍ MẬT BÍ ẨN" CỦA : BẢO BÌNH
1. Tính kiên nhẫn không cao lắm, cái gì cũng phải làm ngay, tươi mới nóng hổi
2. Trong mỗi Bảo Bình, sẽ luôn có ít nhất 1 kí ức họ không bao giờ quên… mãi mãi không bao giờ nhạt nhòa
3. Không cần biết họ ghét bạn bao nhiêu nhưng họ vẫn đối xử với bạn một cách công bằng nhất
4. Có chút “ích kỉ” mang hơi hướng quý tộc (tính chất của “khí hiếm” trong bảng tuần hoàn hóa học)
5. “Hòa nhập chứ không hòa tan” ít khi bị ảnh hưởng hay để bị kéo xuống cùng mức với ai đó
6. cuộc sống cá nhân về hầu hết các Bảo Bình đều rất ít thông tin vì họ dành cả đời cho những ý tưởng.
7. Bản thân Bảo Bình chậm phát hiện ra rằng họ đã yêu một người
8. Nếu người họ yêu không có dấu hiệu gì hồi đáp lại hoặc không rõ ràng, Bảo Bình có xu hướng rút rui không yêu đơn phương
9. Tự hào về khả năng khống chế bản thân, cố gắng kiềm chế rơi nước mắt vì họ cho rằng đây là dấu hiệu của sự yếu đuối

Khi Bảo Bình Yêu Thật Lòng

- Lãng mạn

- Luôn muốn làm hài lòng bạn

- Đòi hỏi bạn phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn riêng của họ

- Bỗng nhiên.. mạnh mẽ xuất thần, mọi khó khăn đều có thể dễ dàng vượt qua

- Nhạy cảm

- Nghĩ về bạn suốt nhưng laị tỏ vẻ không quan tâm

Nói tóm lại khi yêu thì như 1 kẻ ngốc


Điều Mà Bảo Bình Ghét
Điều quan trọng nhất bạn nên hiểu ở một Bảo Bình đó là : đừng lừa dối và đặc biệt là đặt điều sau lưng họ.
Bảo Bình ghét những người không thành thật. Họ không muốn nói chuyện với một người hỏi quá nhiều khi mà điều được hỏi có thể tự tìm được thông tin; họ giữ im lặng và thái độ thật bình thường - tới mức không thể lại gần nhau được với những người họ không quan tâm; Bảo Bình ghét nhưng không có nghĩa họ sẽ nói cho cả thế giới biết họ ghét bạn; họ tôn trọng cái cá nhân mỗi người và với họ, mỗi người có một thế giới quan riêng - trừ khi bạn động vào thế giới quan của Bảo Bình.
Điều đó có nghĩa là - hãy để Bảo Bình yên khi họ đã im lặng, nếu bạn động vào họ cố tình và vô lý - hành động như thể bạn hiểu họ hơn ai hết - Bảo Bình sẽ cho bạn thấy cái giá bạn phải trả lớn như thế nào

Xếp hạng nụ cười của 12 chòm sao khiến người khác si mê điên đảo nhất
Hạng 1: Bảo Bình

"Bảo Bình bên ngoài hiền lành, trầm tính nhưng bên trong lại là một cá tính muốn nổi loạn
Bảo Bình suy nghĩ nhiều, sống nội tâm, dễ buồn, dễ khóc, nhưng không bao giờ cho phép bản thân gục ngã trước bất cứ điều gì"

Cung Bảo Bình ?
Phải chăng nói: "tạm biệt" sẽ không
còn nhung nhớ?
Phải chăng nói: "xin lỗi" sẽ sửa chữa
được mọi lỗi lầm?
Phải chăng nói: " chia tay" có thể
ngừng yêu thương?
Phải chăng nói: " vẫn ổn" thì mọi
chuyện sẽ ổn?
Phải chăng nói: "quên" sẽ quên
thật?
Nếu thật sự như vậy thì tốt biết bao
nhưng
....đáng tiếc đó chỉ là những lời tự lừa dối...

10 điều nho nhỏ về Bảo Bình.

1. Quý phái,dễ gây ấn tượng.
2. Hơi lập dị,k theo khuôn phép.
3. Chân tình với mọi người.
4. Điềm tĩnh,cảm thông và giàu lòng trắc ẩn.
5. Đa sầu,đa cảm,dễ bị tổn thương.
6. Lòng kiêu hãnh ngất trời,muốn có sự tôn trọng của người khác.
7. Ăn mặc phong cách.
8. Biết thưởng thức nghệ thuật.
9. Ưa cống hiến,nỗ lực để xây dựng cộng đồng.
10. Duyên dáng,hấp dẫn,thường được nhiều người để ý.

12 CUNG HOÀNG ĐẠO VÀ LOẠI NGƯỜI HỌ GHÉT NHẤT:

Bạch Dương: Loại giả tạo

Kim Ngưu: Loại ăn không ngồi rồi

Song Tử: Loại chậm chạp, lề mề

Cự Giải: Loại vô tâm

Sư Tử: Loại keo kiệt

Xử Nữ: Loại hữu dũng vô mưu

Thiên Bình: Lọai tàn nhẫn

Thiên Yết: Loại không xem ai ra gì

Nhân Mã: Loại nhu nhược

Ma Kết: Loại nói nhiều hơn làm

Thủy Bình: Loại tầm thường

Song Ngư: Loại ngang ngược

Bạn thuộc cung hoàng đạo nào ???

13 Đặc Trưng Của Bảo Bình
1* Khẩu xà tâm phật, dễ khiến người khác hiểu lầm
2* Nghĩ gì nói đó, dễ đắc tội với thiên hạ
3* Cảm giác bản thân khá đào hoa nhưng thực tế rất chung thuỷ
4* Thông minh tinh ranh mà hay ra vẻ ngốc nghếch
5* Lúc nhí nhố, lúc như cụ non
6* Lý tính trong công việc - Cảm tính trong tình yêu
7* Khát vọng tự do, ghét bó buộc
8* Yêu thích ẩm thực và rất hay ngủ
9* Tham vọng nhưng rất khéo che đậy
10* Hài hước, nhí nhảnh như một em bé to xác ( nhưng chỉ có bạn bè thân mới được thấy tính cách này của Bảo Bình thôi nhé ^^ )
11* Kiêu ngạo nhưng có một trái tim vô cùng mạnh mẽ
"Đôi mắt của Bảo Bình là đặc biệt nhất, trong kiên quyết mang nét sầu muộn. Tính cách đầy mâu thuẫn, táo bạo nhưng lại sâu sắc, khiến người khác khó mà thích ứng, khó nắm bắt, thật ra đây chỉ là một kỹ năng bảo vệ duy nhất thượng đế ban cho Bảo Bình, bởi tâm can họ quá thiện lương."
12* Là chúa đa nghi, sĩ diện đến phát khiếp, dù tim có tan tành cũng "No, I'm Fine"
13* Cuối cùng Đặc trưng của Bảo Bình là Lạnh Lùng và Giả Tạo:
"Nếu tôi còn lạnh lùng với bạn thì tôi vẫn còn coi bạn là bạn vì lạnh lùng là bản tính của tôi
Nếu tôi cứ mỉm cười vs bạn thì chưa chắc tôi coi bạn là bạn vì nụ cười là giả tạo trong tôi"

Khuyết điểm của Bảo Bình Có khi nào bạn tự hỏi tại sao
mình lại bất bình thường như vậy?
Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi với bản thân ...cũng như bị mọi người xung quanh phàn nàn vì điều này chưa?
Nếu cho rằng Bảo bình ít nói cũng phải, nói nhiều cũng chưa chắc sai, thân thiện, cởi mở thì cũng chấp được và khép kín, lạnh lùng cũng chính xác luôn...Vì sao như thế ư? bởi vì Bảo bình luôn thay đổi theo kiểu sáng nắng, chiều mưa giữa trưa có bão chứ không hề đóng rập khuôn theo một dạng tính cách nào cả...
Nếu như một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp bảo bình, đúng lúc tâm trạng
họ đang phơi phới thì câu chuyện sẽ diễn ra rôm rả giống như xe
không thắng...Nhưng lần sau gặp chưa chắc đã giống y chang như
vậy, có thể sẽ mang bộ mặt lạnh như băng, chỉ ừ hử cho qua
chuyện sẽ khiến bạn cảm thấy tự ái vì nghĩ Bảo bình chỉ miễn
cưỡng nói chuyện với bạn mà thôi...rồi vài ngày sau gặp nữa thì
trở lại vui vẻ bình thường ( chóng mặt chưa ?) ^___*

Đừng vì thế mà giận Bảo bình nhé, bởi vì họ ko có muốn đâu.
Chính Bảo bình cũng rất khó chịu vì tính khí thất thường này của
mình đó chứ và cái gì đã gọi là "tính tình" thì đã ăn sâu vào
trong máu rồi...trừ khi rút hết vàmthay máu mới thì còn có thể.


[ VÌ TÔI LÀ BẢO BÌNH ]

1. Cứng đầu, họ không thích nhờ vả ai, chuyện gì cũng cố làm một mình.

2. Đã ghét ai thì không đội trời chung

3. Tính cách thẳng thắn, và họ rất ghét bị lừa dối nhưng lại dễ bị gạt

4. Không thù dai, nhưng nhớ mãi… có thể không còn ghét nhưng tuyệt đối không thể ưa hay làm bạn

5. Không kiên nhẫn, đối với những việc nhàm chán thường hay bỏ dở giữa chừng

6. Có hơi hung bạo nhưng bản tính hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Có không thích thì đã giúp sẽ hết mình

7. Thờ ơ, chuyện gì cũng giấu trong lòng, không thích phơi bày nội tâm

8. dễ mềm lòng, nhiều lúc bị tổn thương, chỉ cần đối phương lên tiếng “xin lỗi” thì xem như không có chuyện gì

9. Dù là mới gặp cũng rất dễ gần, tạo cảm giác như đã quen lâu năm

10. Tính tình cũng khá là hâm

11. Lúc tức giận thường cố nhẫn nhịn trước rồi mới bùng nổ, và không biểu lộ nội tâm trên nét mặt

đã lâu không trở lại
 
×
Quay lại
Top