Câu Truyện Cửa Hàng MASSAGE

Tôi Kể Truyện

Thành viên
Tham gia
9/8/2023
Bài viết
0
Đây là bài viết mà tôi muốn tâm sự về trải nghiệm của tôi. Tôi chắc là bạn sẽ đoán tôi cỡ 25 tuổi hay 30 tuổi, cỡ đó tôi nghĩ thế, nhưng thật sự tôi chỉ có 18 tuổi, tôi nghĩ về việc nói ra tên tuổi cho tất cả người lạ nó khá nhảy cảm nhưng tôi muốn bạn khi đọc bài post của tôi sẽ dễ hình dung và dễ hiểu hơn.

Thì câu truyện tôi muốn kể bắt đầu về việc tôi có một cô bạn gái, chỉ là bạn không phải người yêu đừng hiểu lầm ý tôi nhé! Bạn ấy tên là N, tôi và cô ấy cũng chơi khá thân, thân tới nổi ai nhìn vô cũng bảo người yêu, kì lạ thật, gia đình cô ấy cũng không được quá giàu có nhưng đổi lại N có một nhan sắc cực kì xinh, phải nói thằng con trai nào cũng thích, tôi nghĩ tôi kể tới đây ai cũng sẽ bảo tôi là một thằng ngu nhưng phải nói thật tôi khá thích cô ấy , tôi phủ nhận là về việc N xinh thiệt mà còn dễ thương tốt bụng nữa, cô ấy luôn phàn nàn về việc muốn kiếm việc làm để có thể phụ gia đình, tôi có khuyên vài công việc như " Bán Hàng, Thu Ngân Nhà Hàng, Lê Tân Khách sạn..." Tại tôi thấy mấy công việc đó khá hợp với con gái, ít nhất là độ tuổi hiện tại, có lẽ cô ấy không chịu và nói rằng lương khá ít, tại sao chứ tôi thấy 18 tuổi làm mấy công việc đó là khá ổn đấy, cô ấy bắt đầu nói về việc muốn kiêm 30 triệu một tháng hoặc hơn thế, tôi cứ nghĩ " Làm thế quái nào mà kiếm số tiền cỡ đó, trừ khi bạn là một giám đốc của một công ty Bất Động Sản"
Tôi nhìn cười và nói:

" Mày có bị khùng không vậy"

Mà kể lại tôi thấy tôi nói vô duyên vãi nhưng tôi mong cô ấy sẽ hiểu ý tôi. Cũng về chiều, tan học, tôi phải tạm biệt N để về nhà, tôi chạy về nhà sớm ăn sơ gì đó để tập gym, ngày nào cũng thế, tôi tập được một lúc cầm điện thoại nghỉ mệt một lát, tôi đang lướt Facebook thì vô tình thấy một bài viết Tuyển Dụng Nhân Viên Massage nhưng bạn không tin nổi đâu lương tháng nhân viên 70 triệu, wow massage gì mà tiền cao vl, thì tôi thấy có dấu like của cô ấy trong bài viết đó,
Tôi nói nhẩm:

" Con này định đi làm massage hay sao mà like post thế"

Và nói thật tôi không hề biết công việc massage đó như thế nào, tôi không quan tâm cho lắm tắt điện thoại và bắt đầu bài tập gym tiếp theo của mình. Buổi tối tôi đã về nhà của mình, phải nói hôm nay tập thật mệt, tôi chỉ muốn tắm rửa xong và đi ngủ ngay lúc này. Đã 23 giờ, chắc có lẽ tôi nên ngủ sớm để dưỡng sức cho ngày mai. Sáng sớm như mọi hôm tôi bắt đầu dậy và vệ sinh cá nhân để tiếp tục tới trường, nhà tôi khá gần trường, nên tôi đi bộ, tôi đi được một đoạn thì gặp được N, tôi chào cô ấy, cô ấy nở nụ cười và chào tôi lại, Oh Shit nụ cười đẹp gì đâu, chắc tôi chết mất và cô ấy kể cho tôi nói là cô ấy có một tin vui, thì tôi cũng thắc mắc hỏi lại về tin vui của cô ấy là gì,

Cô ấy bảo:
" Tao có việc làm rồi đấy, lương tới 70 triệu, mày sợ tao chưa"

Tôi sợ thiệt anh em ạ, tôi thấy nó cứ giống giống cái gì đó,

Tôi hỏi lại:
"Công việc gì vậy mày kể tao nghe với"

Cô ấy bảo:
" Mày đoán xem thử đi"

Một lát sau tôi chợt nhớ ra " không lẽ công việc massage hôm qua mình thấy" nhưng tôi không chắc nên không vội kết luận và cô ấy cũng không nói cho tôi nghe. Tôi cũng thắc mắc về công việc massage đó như thế nào và bắt đầu tìm hiểu về nó, tôi bắt đầu lên google gõ những tìm kiếm về công việc, có những cửa hàng nó khá bình thường và có những cửa hàng nó bất thường, cái vấn đề bất thường tôi thấy ở đây đó là có vài số cửa hàng massage đó không khác gì "Mại Dâm"... Tôi cứ nghĩ tôi đang xem JAV nhưng những cửa hàng massage bất thường đó tuyển dụng lương nhân viên khá cao, có khi tới 90 triệu, một con số lương ngang bằng của các nhân viên hàng không. Tôi cũng có đắn đo suy nghĩ về việc cô ấy có làm hay không, chắc có lẽ tôi suy nghĩ hơi nhiều, tôi cần nghỉ ngơi vậy. Nằm được một lúc tôi nghe chuông điện thoại reo lên, à là thằng bạn tôi, sao giờ này nó chưa ngủ mà còn gọi,

Tôi bắt máy và nói:
" Sao mày chưa đi ngủ nữa, mày nhớ tao hay gì vậy"

Thằng bạn tôi nói:
" MÀY PHẢI XEM CÁI NÀY, VL LẮM, TAO NGHĨ NÓ LIÊN QUAN TỚI CÔ BẠN THÂN MÀY ĐÓ"

Tôi nhận được một video, hình như nó là phim heo,

Tôi nói lại:
"Mày cho tao coi cái gì vậy"

Nó Bảo:
"Mày cứ coi đi"

Tôi cũng chiều theo nó tôi coi, tôi thấy một người đàn ông đang làm chuyện đó với một người phụ nữ nào đó,

Tôi Bảo:
"Wow tướng con này có vẻ ngon đấy"

Hình như đó là một người đàn ông Trung Quốc, tới khúc quay lên mặt, tôi thấy quen quen, tôi liền tua video lại và dừng lại xem,

Tôi la lên:
"WTF đó là con bạn tao mà"

Thằng bạn tôi nói:
"Con bạn mày giờ nổi tiếng đấy, nó lan hết cả Facebook rồi"

Tôi chưa hiểu chuyện gì, tôi liền chạy qua nhà cô ấy, gần tới, tôi thấy cô ấy đang ngồi gốc cây và ôm đầu gối khóc, khúc này tôi chả biết kể các bạn sao nữa nhưng nói chung tôi đã cố an ủi. Vài tháng sau đó tôi không thấy cô ấy đi học nữa. Như bao mọi hôm tôi đi học về nhưng tối hôm nay chắc tôi không đi tập, tôi bật TV lên và xem tin tức,

TIN TỨC 24 GIỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÃ PHÁT HIỆN MỘT CÔ GÁI 18 TUỔI, HỌC TRƯỜNG
  • ... ĐÃ NHẢY LẨU TỰ SÁT, CÔ ẤY TÊN PHẠM TUỆ N...!!!!!!!!
 
Quay lại
Top