Kênh Sinh Viên

ly quoc
ly quoc
Đừng nghĩ ngợi gì hết cứ học cho tốt còn những chuyện k vui cho qua đi e
N
Niệm Niệm
thấy trước kia anh đăng những chủ đề, rồi hình, video của anh, có vẻ lúc đó anh tính anh vui vẻ, vô ưu phải không?
ly quoc
ly quoc
Ngược lại e à, a khó chịu lắm
N
Niệm Niệm
em đọc xong cuốn Vô thường của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung, thấy nhẹ lòng lắm... Sách hay lắm đó anh hì hì
N
Niệm Niệm
Thôi, hãy để tất cả ngủ yên, kí ức thì đâu thể thay đổi được, chỉ có quên hay không quên
ly quoc
ly quoc
Vậy à để a tìm đọc
N
Niệm Niệm
Thấy anh nói chuyện với nhóc kia, mới học lớp 6 hehe nó dễ thương :))
ly quoc
ly quoc
Nhóc nào đâu?
N
Niệm Niệm
nhỏ mà anh nói nó nhỏ hơn em trai anh 1 tuổi đó hì
ly quoc
ly quoc
Cậu bé đó hả, lớn hơn em của a, nhóc đó học lớp 7 e của a học lớp 6. mới đầu tưởng là con gái sau mới biết nó là con trai
N
Niệm Niệm
à, đầu em định nói là lớn hơn, mà tay lại gõ là nhỏ hơn :))))
ly quoc
ly quoc
Sao e đọc được vậy?
N
Niệm Niệm
theo dõi nhất cử nhất động của anh hehe vào đây chẳng có gì làm, anh cũng k đăng gì để đọc
ly quoc
ly quoc
Bài bài cũ mà đọc, e đọc k hết luôn đó chứ
N
Niệm Niệm
em chỉ đọc những bài có tựa đề em thích
ly quoc
ly quoc
A có nhiều bài e thích chỉ là e k biết tìm thôi
N
Niệm Niệm
ờ, v chắc là để đó cuối tháng 5 em rảnh em sẽ lục lại mà đọc
ly quoc
ly quoc
À e làm quen nc với thằng bé đó đi nó thân thiện và dễ thương lắm đó, khi k có a e nc với nó cho vui.
N
Niệm Niệm
em trai em cũng đang học lớp 5, hì mấy đứa nhỏ hồn nhiên, thương ghê
ly quoc
ly quoc
Giờ trễ rồi đi ngủ thôi e, nếu chưa ngủ thì chờ a chút chuyển qua đt
Quay lại
Top